|
Kỳ 1: Cuộc truy sát tại ngã tư Phước Tường
(Cadn.com.vn) - Lúc 10 giờ ngày 13-5, nhiều người dân tại ngã tư Phước Tường (thuộc địa phận P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bàng hoàng khi chứng kiến vụ chém người gây thương tích nghiêm trọng. Lúc đó, ô-tô khách mang BKS Quảng Ngãi và xe mang BKS Bình Định sau một hồi rượt đuổi nhau trên đường Trường Chinh cùng dừng lại. Cả hai tài xế mở cửa ca-bin nhảy xuống đất đôi co kịch liệt. Liền lúc đó, có 2 người điều khiển xe máy Attila màu bạc trờ tới, tên ngồi sau cầm dao truy đuổi tài xế xe mang BKS Quảng Ngãi chạy vào nhà số 862-Trường Chinh.
Lúc này trong nhà có 2 vợ chồng già, người vợ tên Muội nhớ lại: "Có hai thanh niên rượt đuổi nhau chạy vào nhà tui, người chạy sau lăm lăm con dao trong tay với vẻ mặt hung tợn. Khi vào đến nhà bếp, hết đường, tên cầm dao ép đối phương vào trong góc, chém nhiều nhát vào tay, hông và lưng. Trong lúc truy sát, lưỡi dao phạm xuống nền gạch men làm vỡ một mảnh to tướng và con dao bị sứt cán tụt khỏi tay. Thấy đối phương quằn quại trong đau đớn, kẻ sát nhân mới dừng tay, cùng đồng bọn bỏ đi. Lúc này tui hỏi: "Mấy chú làm chi chém nhau dữ rứa?" thì tên cầm dao nhìn tôi lườm lườm không nói gì. Định thần trở lại, tui thấy người thanh niên bị nạn bê bết máu, vội tri hô để quần chúng đưa vào bệnh viện cấp cứu và điện báo CAP Hòa Phát...".
Sau khi sự việc xảy ra, cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Công Đức (60 tuổi, trú La Hà, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có đơn thỉnh cầu gửi CATP Đà Nẵng và CAQ Cẩm Lệ trình báo về việc con trai ông là Nguyễn Công Tùng (1979) bị chém thương tích nặng. Trong đơn ông trình bày, Tùng là tài xế ô-tô BKS 76K-4246 lái thuê cho bà Huỳnh Thị Minh (trú Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Sáng 13-5, khi xe lưu thông ra đến địa bàn Q. Cẩm Lệ, Tùng bị nhà xe mang BKS Quy Nhơn cùng đồng bọn chặn đường chém nhiều nhát, gây thương tích rất nặng, sức khỏe nguy kịch, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 |
|
Bếp nhà bà Muội – nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích. |
Tiếp nhận đơn trình báo, BCH CAQ Cẩm Lệ xác định đây là vụ án nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, nhất là khu vực Ngã ba Huế - địa bàn được nhận diện là điểm nóng về ANTT của TP Đà Nẵng. CAQ chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó chủ công là ĐTV, TS Đội CSĐTTPVTTXH chia làm nhiều tổ công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bị hại, khoanh vùng nghi phạm gây án cùng dấu vết liên quan. Được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ Tùng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể bị nhiều vết chém ở tay, hông và vai. Theo trình bày của Tùng, một trong số những người tham gia đánh anh tên Ty - tài xế xe khách BKS 77H-3419, ngoài ra không biết gì thêm.
Xác định manh mối vụ án, song việc chứng minh hành vi phạm tội của tài xế xe BKS 77H-3419 không phải là vấn đề giản đơn. Ngay sau đó, CAQ Cẩm Lệ có công văn gửi Phòng Pháp chế và Bảo vệ quân sự thuộc Cty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng yêu cầu phối hợp tạm giữ ô-tô khách BKS 77H-3419 nếu xuất hiện tại bến. Nhưng liên tiếp 3 ngày sau đó, xe BKS 77H-3419 không vào bến, chỉ trả khách tại Ngã ba Huế rồi tức tốc khởi hành quay vào Quy Nhơn. Những biểu hiện bất minh này chứng tỏ lái xe có tham gia vào vụ chém anh Tùng.
Qua phân tích tình hình, lãnh đạo CAQ chỉ đạo Đội CSGT chia làm 2 tổ tuần tra chốt chặn tại Ngã ba Hòa Cầm và Ngã ba Huế, nếu xe BKS 77H-3419 đón trả khách không đúng nơi quy định sẽ lập biên bản xử lý, từ đó có cơ sở tiếp tục đấu tranh. Đúng như nhận định, ngày 20-5, xe BKS 77H-3419 từ Quy Nhơn ra Ngã ba Huế trả khách và đậu đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe đưa phương tiện về trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế Trương Đình Ty (1971, trú Hoài Nhơn, Bình Định) ngoan ngoãn ký vào biên bản xử phạt hành chính, nhưng giả ngây giả ngô không biết và không liên quan gì đến việc chém trọng thương anh Tùng. Bằng nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, các ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ buộc Ty phải thừa nhận chính mình là kẻ chủ mưu gây ra vụ chém gây thương tích cho anh Tùng.
Theo lời khai của Ty, trong giới chạy xe liên tỉnh xưa nay tồn tại "luật bất thành văn" là xe của tỉnh nào thì được quyền ưu tiên bắt khách tỉnh đó. Trong quá trình lưu thông, nếu thấy xe nội tỉnh đang bắt khách ở phía trước thì xe ngoại tỉnh chớ léng phéng. Sáng 13-5, Ty điều khiển xe BKS 77H-3419 từ Quy Nhơn vào đến địa phận TP Quảng Ngãi thì gặp xe Nguyễn Công Tùng đang bắt khách ở phía trước. Khi lưu thông qua khu vực ngã tư, xe Ty dừng lại chờ đèn đỏ, lúc này có một người khách xin đi Đà Nẵng. Qua kính chiếu hậu, Tùng thấy xe Ty bắt khách nên bực tức nảy sinh mâu thuẫn. Cậy thế "sân nhà", Tùng chặn đường đánh Ty thương tích nhẹ.
Trên đường chở khách ra Đà Nẵng, Ty thấy bị xúc phạm, muốn thuê người đánh dằn mặt Tùng cho bõ tức. Lúc này Ty sực nhớ đến người phụ nữ tên Hà ở Đà Nẵng - đối tượng có "máu mặt", chuyên dàn xếp, xử lý va chạm giữa các xe ở bến Đà Nẵng. Người này Ty tình cờ quen biết trong một lần dự tiệc liên hoan nhà người quen ở TP Quy Nhơn. Vậy là Ty bấm điện thoại liên lạc với Hà, nhờ “xử lý” Tùng. Đúng như kế hoạch, khi Ty chạy xe ra đến đường Trường Chinh thì phát hiện xe do Tùng điều khiển đậu gần Ngã ba Huế. Ty điện báo cho Hà, sau đó đuổi theo xe của Tùng đến ngã ba Phước Tường thì cả hai cùng dừng lại. Lúc này, Hà cùng đàn em cũng tới nơi để nhận mặt anh Tùng. Xong đâu đấy, Hà chỉ đạo bọn đàn em đuổi chém anh Tùng.
|

|
|

|
|

|
|

|
|
Nạn nhân Nguyễn Công Tùng và các vết thương ở hông, tay và lưng . |
Đăng Vinh
(còn nữa)
|