Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
CA phá án
Triệt xóa nhóm trộm, cướp chuyên nghiệp

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) và các huyện lân cận liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại nhà dân, cửa hàng và nhiều vụ cướp tài sản trên một số tuyến đường. Sau thời gian khẩn trương vào cuộc, CQĐT đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Phú (1993, trú tổ 15, P. Yên Thế, TP Pleiku) đã cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp, cướp tài sản. Trước CQĐT, Phú và đồng bọn đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

NHÓM TRỘM “NGHIỆN” DI ĐỘNG

Sáng sớm 19-5, CATP Pleiku nhận được trình báo của gia đình ông Phạm Văn Thế (1966, trú 889-Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế): vào khoảng 1 giờ cùng ngày, lợi dụng gia đình ngủ say, kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu HTC, trị giá khoảng 14 triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Pleiku nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, sàng lọc các đối tượng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, CATP đã bắt Cao Thanh Nhàn (1996, trú tổ 6, P. Yên Thế) và Nguyễn Thanh Tuấn (1995, trú H. Krông Nô, tỉnh Đắc Nông) - thủ phạm thực hiện vụ trộm điện thoại trên. Qua điều tra bước đầu, CQĐT nhận định đây có thể là một nhóm đối tượng chuyên gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, các huyện lân cận thời gian gần đây. Nhàn, Tuấn được các ĐTV tiếp tục đấu tranh khai thác, trong khi đó một nhóm ĐTV khác tiếp tục điều tra xác minh các đối tượng liên quan. Đến 8 giờ ngày 19-5, CATP đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Phú. Qua đấu tranh ban đầu, Phú khai nhận cùng Nhàn, Tuấn thực hiện vụ đột nhập nhà ông Phạm Văn Thế lấy trộm điện thoại. Cũng từ đây, 3 đối tượng trên đã khai nhận thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp, cướp tài sản gây lo sợ, hoang mang cho người dân.

Nguyễn Văn Phú, Cao Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Tuấn và Bùi Thanh Chương. 

Dù ở ở tận Đắc Nông cách nơi Nhàn, Phú ở gần 300km nhưng Tuấn không đến lớp như bao bạn bè trang lứa mà “ngưu tầm ngưu” với các thanh niên thích đua đòi ăn chơi khác. Thế nhưng, tiền thì ít mà “thú vui” thích xài sang thì nhiều, sau khi từ Gia Lai sang H. Krông Nô “thăm thú”, Nhàn và Tuấn lên kế hoạch trộm cắp tài sản bán lấy tiền rồi trở lại Gia Lai ăn chơi. Đầu tháng 5, Tuấn và Nhàn lượn quanh địa bàn huyện rồi trộm xe máy hiệu Sirius (chưa xác định bị hại) bán lấy tiền, sang Gia Lai tiêu xài. Chỉ 10 ngày sau, khi đã cạn tiền, Nhàn, Tuấn lại “dạo” trên các tuyến đường TP Pleiku tìm sơ hở của người dân để trộm cắp. Đến 3 giờ ngày 15-5, Nhàn - Tuấn đột nhập cửa hàng ĐTDĐ Tấn Đại (270-Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) của anh Lê Tấn Đại lấy trộm 21 ĐTDĐ các loại, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Thấy ngon ăn, 4 ngày sau, Tuấn, Nhàn và Phú lại thực hiện vụ trộm cắp tại nhà ông Phạm Văn Huề mà không hay rằng mọi hành động của chúng đã vào tầm ngắm của các TS. Chỉ sau 7 giờ đồng hồ gây ra vụ trộm lúc 1 giờ tại đây, 3 đối tượng đã bị bắt giữ.

Cửa hàng ĐTDĐ nơi Nhàn và Tuấn đột nhập lấy 21 chiếc ĐTDĐ. 

NHỮNG ĐỒNG PHẠM SA LƯỚI

Đấu tranh với Phú, CQĐT CATP Pleiku đã tiếp tục tiến hành bắt giữ Bùi Thanh Chương (1993, trú tổ 8, P. Yên Thế, TP Pleiku), đối tượng tham gia cùng Phú và Trần Quốc Lãnh (1994, trú tổ 16, P. Yên Thế) gây ra liên tiếp các vụ trộm cắp, cướp trên địa bàn TP Pleiku và H. Diên Phú. CÁC vụ được nhóm đối tượng khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 9-5, Phú, Chương, Lãnh chở nhau lượn phố và không quên cầm theo một kìm cộng lực với mục đích tìm nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Với “con mắt nhà nghề”, khi đến trước nhà số 117-Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ của anh Phạm Đình Tân, thấy ngôi nhà khóa cửa bên ngoài, chúng biết ngay gia chủ đi vắng. Lãnh đứng ngoài cảnh giới, Phú và Chương dùng kìm cộng lực cắt khóa mở cửa vào phòng ngủ của anh Tân tìm tài sản. Thấy chiếc két sắt mini để tại đây, Phú và Chương chắc bẩm vớ được “món bở” nên hì hục bê két sắt đi ra. 3 đối tượng lên xe chạy đến lô cà-phê ở tổ 16, P. Yên Thế đục phá két sắt. Thế nhưng, trong đó chỉ toàn giấy tờ và chỉ có 9.500 đồng. Tiếc công đi cả đêm nên Lãnh đút túi 9.500 đồng để kiếm ổ mì sáng, còn giấy tờ và chiếc két sắt thì vứt xuống giếng gần đó rồi cả nhóm bỏ về.

Không chỉ thực hiện các vụ “nhập nha”, Phú, Chương và Lãnh liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản. Lợi dụng đêm tối và đoạn đường ít người qua lại, khoảng 22 giờ 30 ngày 17-5, Phú, Lãnh lang thang thì thấy chị Võ Thị Trúc Loan (1991, trú thôn 3, xã Diên Phú, TP Pleiku) đang điều khiển xe máy. Bám theo đến khu vực gần nhà nghỉ Ven Đô (thôn 3, xã Diên Phú) thì Phú, Lãnh ép xe máy chị Loan lại, Lãnh dùng rựa khống chế cướp đi 1 ĐTDĐ cùng 130.000 đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 2,5 triệu đồng) rồi rồ xe tẩu thoát. Ngoài ra, Phú và Lãnh còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn xã Ia Der, H. Ia Grai và địa bàn TP Pleiku. Hiện CQĐT CATP Pleiku tiếp tục xác minh địa điểm và bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên.

Minh Tân


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Vụ trâu điên húc chết người ở Quảng Nam: Mất dấu trâu điên, người dân lo lắng ( 25/5/2012 )
Nhóm cướp chuyên sử dụng bơm tiêm sa lưới ( 24/5/2012 )
48 ngày truy tìm kẻ sát hại nữ thầy bói ( 24/5/2012 )
Những sinh viên từ bỏ giảng đường (2) ( 24/5/2012 )
Nghẹt thở vây bắt đối tượng bắt cóc con tin trên núi Thiên Bút ( 23/5/2012 )
Những SV từ bỏ giảng đường ( 23/5/2012 )
Chung cư – “đất sống” của đạo chích? ( 22/5/2012 )
Đánh sập nhiều ổ đề lớn ( 22/5/2012 )
Những games thủ luyện tài nhập nha! ( 21/5/2012 )
Nỗi đau bên dòng Kiến Giang ( 21/5/2012 )
2 giờ truy nóng nhóm cướp trên núi Sơn Trà ( 19/5/2012 )
Nắng nóng sợ nhất tâm thần ( 18/5/2012 )
Triệt phá đường dây làm bằng giả liên tỉnh ( 16/5/2012 )
THÔNG TIN TIẾP THEO VỤ “BẢO VỆ TRƯỜNG BỊ HỌC SINH SÁT HẠI”: Những lời khai lạnh người ( 16/5/2012 )
Cuộc rượt đuổi 2 sinh viên “ăn bay” ( 15/5/2012 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người vì thuốc kích dục
Một phụ nữ chém đứt đầu kẻ cưỡng ép đòi quan hệ tình dục?
2 phát súng và cuộc truy đuổi trên đường phố Đà Nẵng
Đánh sập massage Ngọc Lan
Thi hành án đối với Nguyễn Văn Hùng - thủ phạm cướp tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng tại ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn Đà Nẵng: Tử hình!
Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (2)
60 ngày đêm truy tìm “bà trùm” chém mướn
Tuổi teen diễn... kịch
Viết tiếp vụ “Cô gái trở về từ tổ quỷ” (2)
Người đàn bà khả nghi
 

Tuyên dương các điển hình cải cách hành chính và văn thư lưu trữ
EU gỡ rối gian lận thuế và năng lượng
Cứu đồng
Nhà tạm lánh
MÔI TRƯỜNG Ở ĐÀ NẴNG: Điểm trừ & điểm cộng (2)
Cty to, ý thức nhỏ
Tin giờ chót ngày 22-5-2013
“Cậu Úc phong thủy” tung chiêu lừa
Cần sự phối hợp thiện chí giữa các bên
Trùng tu 3 công trình lớn trong lăng Tự Đức
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107