(Cadn.com.vn) - Đến lúc không chịu nổi những trận đánh đập của người chồng vũ phu, người vợ trốn sang nhà cha mẹ ruột để nương nhờ. Không ngờ, người chồng tiếp tục gây sự và lén lút bỏ thuốc độc vào nhiều giếng, bể nước nhằm giết cả gia đình phía vợ và một số hộ dân khác.
BỎ THUỐC SÂU GIẾT CẢ LÀNG
Sáng 21-5, như thường lệ, chị Phạm Thị Pin (30 tuổi, trú thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi) bật máy bơm lấy nước từ dưới giếng lên nấu cơm. Tuy nhiên, khi múc nước vo gạo thì chị Pin phát hiện nước nổi bọt, có mùi hôi nồng. Chị Pin ra ngoài nhìn xuống giếng cũng thấy mặt nước nổi bọt nên vội gọi chồng là anh Phạm Văn Lía (30 tuổi) ra xem thế nào. Sau khi rọi đèn xem xét kỹ, anh Lía nghi ngờ có người bỏ hóa chất xuống giếng nên khẩn trương báo chính quyền địa phương. Nhận tin, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và kết luận giếng nước gia đình chị Pin đã bị bỏ thuốc diệt sâu loại cực độc. Được biết, giếng nước này không chỉ riêng gia đình anh Lía sử dụng mà nguồn nước này phục vụ sinh hoạt cho 6 hộ dân là hàng xóm của vợ chồng anh. Rất may là sáng đó chị Pin phát hiện kịp thời nên các hộ dân này đã không sử dụng nước, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra.
Vụ việc giếng nước bị bỏ thuốc độc đang được cơ quan chức năng điều tra truy tìm thủ phạm thì tại nhà chị ruột của anh Lía là Phạm Thị Lan (35 tuổi, trú thôn Đá Chát, xã Ba Liên) cũng tá hỏa khi phát hiện khắp nhà bị bỏ thuốc trừ sâu. Ban đầu, chị Lan lấy nước từ bể chứa nước tắm, chưa đầy một phút sau nổi ngứa khắp người. Càng gãi ngứa, càng nổi da ửng đỏ, chị Lan vội kiểm tra thau nước và một số bình đựng nước đều phát hiện có thuốc sâu pha vào.
 |
|
Giếng bị bỏ thuốc độc. |
Cách nhà chị Lan chưa đầy 200m, nhiều hộ dân ở đây cũng phát hoảng khi các bể nước sinh hoạt của gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu cực độc. Nhà ông Phạm Văn Kỉa (56 tuổi, trú thôn Núi Ngang - bố ruột chị Lan) cũng bị bỏ thuốc độc. Ban đầu con gái ông Kỉa là Phạm Thị Triên (HS lớp 12) lấy nước trong bể nấu cơm. Em Triên tận dụng nước cơm cho lợn ăn thì con lợn lăn đùng ra chết. Còn tại nhà ông Phạm Văn Ngân (42 tuổi - Phó Chủ tịch Mặt trận xã Ba Liên), cả bể chứa nước cũng nổi bọt chất độc thuốc sâu. Rất may các hộ dân này kịp thời phát hiện, đồng thời chính quyền xã đã khẩn trương thông báo dân làng kiểm tra lại nguồn nước sinh hoạt nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
 |
|
Người dân trong làng hoang mang vì giếng bị bỏ thuốc độc. |
VẠCH TRẦN KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng, CAH Ba Tơ đã khẩn trương có mặt tại xã Ba Liên để tập trung điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, CQĐT đã vạch trần thủ phạm là Phạm Văn Ty (35 tuổi). Ty chính là chồng của chị Phạm Thị Lan. Trước những chứng cứ mà cơ quan CA thu thập được, Phạm Văn Ty đã khai nhận y chính là người bỏ thuốc sâu vào nhiều giếng, bể nước tại thôn Núi Ngang để giết nhiều người. Vụ việc được chuyển cho CA tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền và Phạm Văn Ty bị bắt ngay sau đó, di lý về Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi.
 |
|
Phạm Văn Ty |
Phạm Văn Ty và Phạm Thị Lan lấy nhau được 17 năm và sinh được 2 người con kháu khỉnh. Tuy nhiên, Phạm Văn Ty thường uống rượu vào là nổi tính vũ phu, đánh đập vợ con tàn nhẫn. Cách đây một tháng, Ty nổi cơn ghen, vô lý gây sự đánh đập vợ túi bụi. Lần này không thể cam chịu mãi, chị Lan bỏ về nhà bố mẹ ruột tá túc. Do đã nhiều lần khuyên can, nhắc nhở Ty phải chấn chỉnh lại bản thân nên lần này thấy chị Lan phải về nhà bố mẹ lánh nạn, gia đình ông Kỉa đều rất bức xúc, lên án hành động sai trái của Ty. Không biết sửa sai, Ty càng điên tiết, đến nhà bố mẹ vợ gây sự và tuyên bố sẽ giết cả gia đình vợ. Nói là làm, Ty xuống H. Đức Phổ mua gần chục bịch thuốc trừ sâu đem về lén bỏ xuống giếng, bể nước của nhà bố vợ là ông Phạm Văn Kỉa và giếng nước trước nhà em vợ Phạm Văn Lía, bể nước nhà vợ và một số hộ dân khác. Rất may âm mưu giết người hàng loạt của Ty không thành.
Hiện nay có khoảng chục hộ dân không dám sử dụng nguồn nước giếng, bồn đã bị bỏ thuốc độc. Các gia đình này phải đi gánh nước từ một số giếng không bỏ thuốc, hoặc đào giếng mới sử dụng.
T.Sự