(Cadn.com.vn) - Có chút nghề sửa chữa ô-tô trong tay, nhưng hai chú cháu ruột ở sát nhà nhau không chí thú làm ăn mà dùng hiểu biết nghề nghiệp rủ nhau gây ra liên tiếp các vụ trộm cắp bánh ô-tô (lốp, mâm xe) và các loại tài sản khác rồi bán rẻ cho một tiệm săm, lốp trên địa bàn.
TỪ TRỘM NHỚT...
Rạng sáng 15-6, ông Đặng Ngọc Lâm (1961)- lái xe tải BKS 54S-8244 hớt hải tìm đến CAP Yên Đỗ (TP Pleiku, Gia Lai) trình báo: vào nửa đêm đến đầu giờ sáng cùng ngày, kẻ gian đã cạy thùng xe tải đậu trong bãi gửi xe số 2-Tô Hiến Thành (Pleiku) lấy đi một số thùng nhớt xe máy và mô-tô trị giá chục triệu đồng. CBCS CAP Yên Đỗ lập tức có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các nguồn tin và điện báo CA các phường bạn phối hợp. Nhận định kẻ gian sẽ sớm đem số tài sản vừa trộm cắp được đi tiêu thụ, CAP Đống Đa tổ chức mật phục, theo dõi. Đúng như dự đoán, khoảng 11 giờ ngày 16-6, 2 đối tượng đi trên 2 xe máy BKS 81F2 – 5067 và 81B1 – 16597 đang chở 5 thùng nhớt đi bán tại khu vực Diên Hồng thì 2 trung úy Bùi Anh Tài và Trần Thanh Tuấn nhanh chóng tiếp cận kiểm tra. Thấy vậy, 1 đối tượng hoảng sợ vứt cả xe và nhớt bỏ chạy, đối tượng khác leo lên xe máy chạy thoát. 2 trung úy truy đuổi gắt gao và với sự hỗ trợ của quần chúng, 1 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại CAP Đống Đa, đối tượng được làm rõ là Lâm Viên (1993, trú 273-Cách Mạng Tháng 8, Pleiku). Viên khai nhận: Vào khoảng 4 giờ ngày 15-6, sau khi xem xong trận bóng đá EURO, Viên cùng 2 đồng bọn tên Dũng, Lân đi xe máy BKS 81B1 – 16579 đến bãi gửi ô-tô số 2-Tô Hiến Thành,Viên đứng ngoài cảnh giới, Dũng và Lân trèo qua bờ tường đến xe tải BKS 54S-8244 lấy trộm 5 thùng nhớt. Sau đó, cả ba đem giấu số tài sản vừa trộm tại rẫy của gia đình Lân tại làng Plei Ốp, đến trưa ngày hôm sau đem bán thì bị CAP Đống Đa bắt giữ...
 |
|
Hoàng Duy Lân và số bánh xe trộm cắp bị thu giữ. |
Phương án nhanh chóng tiếp tục bắt giữ đối tượng còn lại được triển khai. CBCS CAP Yên Đỗ đã đưa Viên chỉ rõ nơi thường cất giấu tài sản. Tại đây, CAP Yên Đỗ đã tóm gọn Hoàng Duy Lân (còn gọi là Trắng, 1993, trú 225-Cách Mạng Tháng 8) khi y đang trốn tại rẫy. Cũng từ đây, qua đấu tranh khai thác, Viên và Lân đã khai nhận hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị khác trên địa bàn Pleiku thời gian vừa qua, đặc biệt là các vụ trộm cắp bánh ô-tô có giá trị lớn.
 |
|
Hai xe máy mà các đối tượng chở số tài sản trộm cắp đi tiêu thụ |
...ĐẾN “THÁO CHÂN” Ô-TÔ
Đấu tranh, khai thác Hoàng Duy Lân, hàng loạt các vụ trộm cắp bánh ô-tô trong vòng 2 tháng trước đó trên địa bàn Pleiku được làm rõ. Ngoài Lân, còn có người chú ruột của Lân ở kế ngay bên nhà là Hoàng Đình Dũng (trú 223-Cách Mạng Tháng 8) tham gia. Theo khai nhận của Lân, vào thời điểm cách đây 2 tháng, Lân dùng xe máy BKS 81B1 – 16597 lượn quanh khu vực P. Hoa Lư với mục đích tìm xe hơi đậu ngoài đường để trộm cắp lốp. Đến 1 giờ sáng, khi đi đến đoạn đường hẻm phía sau trụ sở UBND P.Hoa Lư thì nhìn thấy một ô-tô loại 4 chỗ đậu ngoài đường. Do đây là phi vụ đầu và đi một mình, nên Lân dùng con đội và tuýp sắt dấu cộng tháo và chỉ lấy trộm 1 lốp trước, mang về rẫy ở làng Plei Ốp cất giấu, 2-3 ngày sau mang bán cho tiệm săm, lốp Mỹ Thành (đường Lê Lai, Pleiku) được 1.500.000 đồng. Một tuần sau đó, Lân rủ thêm một đối tượng mới quen tên Trọng (quê Bình Định) lấy trộm 1 lốp sau của ô-tô 4 chỗ hiệu Hyundai và bán cho tiệm lốp Mỹ Thành được 3 triệu đồng, chia cho Trọng 400.000 đồng và cho chú ruột của mình là Hoàng Đình Dũng 200.000 đồng.
 |
|
Áp giải Lâm Viên. |
 |
|
Hoàng Duy Lân |
Được cháu cho tiền, Dũng thăm dò và biết được “cách kiếm tiền” của cháu. Không những không can ngăn, Dũng còn rủ Lân tiếp tục thực hiện các vụ trộm lốp ô-tô khác, thống nhất từ đây chỉ 2 chú cháu thực hiện để đỡ “chia phần” cho người khác. Hai tuần sau đó, Lân dùng xe máy chở Dũng đến gia đình anh Trương Phước Tiếu (70-Lê Thị Hồng Gấm, Pleiku), nơi có 3 chiếc ô-tô đang đậu, trèo vào sân dùng con đội và tuýp sắt mở lấy 4 bánh ô-tô tải và 4 bánh ô-tô loại 4 chỗ hiệu Camry chở về cất giấu, sau đó mang đi tiêu thụ. 4 chiếc lốp xe tải được Dũng đem đi bán sau đó chia cho Lân 1,2 triệu đồng, 4 chiếc lốp xe Camry, Lân chở đến “mối cũ” là tiệm lốp Mỹ Thành bán được 6 triệu đồng, chia đôi cho chú. Tiếp đó, khoảng đầu tháng 6, sau thời gian nằm im nghe ngóng tình hình, Dũng rủ Lân tiếp tục đi trộm lốp, lần này là các khu vực ngoại ô Pleiku. Khi đến đoạn đường Trường Sơn, thấy một xe đậu trong sân nhà dân, Dũng leo cổng vào tháo 4 bánh xe hiệu Camry, sau đó chở đi bán tại tiệm lốp Mỹ Thành nhưng bị chủ tiệm “ép giá”, chỉ trả 5 triệu đồng. Số tiền trên 2 chú cháu chia đôi.
Ngoài ra, CAP Yên Đỗ còn làm rõ thêm hai vụ trộm cắp tài sản mà Viên, Lân và Dũng thực hiện. Trong tối 16-6, qua động viên của gia đình và CA, Hoàng Đình Dũng biết không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú. Số lượng bánh ô-tô mà Lân, Dũng đã bán cho tiệm săm, lốp Mỹ Thành đã được CQ CSĐT thu giữ ban đầu với số lượng gồm 15 mâm, lốp xe các loại. Điều đáng nói, mặc dù biết đây là tài sản trộm cắp nhưng tiệm săm, lốp này đứng ra mua và ép giá để thu lợi bất chính. Hiện CQ CSĐT CATP Pleiku tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của chủ cửa hàng săm, lốp đã “tiếp tay” cho tội phạm.
Minh Tân