Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Ký sự - Phóng sự
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (2)

>>Theo chân “thánh” chữa bách bệnh

Kỳ 2: Tôi đi hành xác

(Cadn.com.vn) - Cuộc nhập vai của tôi đi nhờ “thánh” Lý chữa bệnh khá thú vị, lắm thăng trầm. Cái thú vị có vị uất ức, có lúc muốn phì cười, có khi nước mắt chực rơi. Còn những bệnh nhân bên ngoài thì tò mò, theo dõi sát sao ca chữa bệnh hiếm thấy nhất của “thánh” từ trước tới nay.

Ngay từ khi tìm đến dinh Bà, tôi cùng một đồng nghiệp Báo Tuổi trẻ đã bàn tính một kế hoạch nhập vai tác chiến khá kỹ lưỡng. Anh bạn thì nghĩ ra chiêu cưới vợ lâu rồi không có con nên đến xin “thánh” ban lộc cho sinh con. Còn tôi, do hay bị chứng dị ứng da nên đến xin thuốc “thánh” điều trị. Như những người khác, “thánh” thắp nhang cầu quẻ gọi hồn. Vẫn những tiếng rên rỉ rùng rợn trước khi hồn người âm nhập về, sau 5 phút, “thánh” thành công cuộc gọi hồn.

Khác với những người khác, “thánh” đứng dậy, giắt 3 que nhang lên búi tóc sau đầu đi lại quanh dinh. Ra vẻ giận dỗi, “thánh” cầm những đĩa cau trầu cũ trên bàn lễ quăng tứ tung, miệng lầm bầm bên tai tôi: “Gia chủ đến đây chữa bệnh chưa có tâm, ta không tiếp nữa”. Tôi gặng hỏi, “thánh” đáp: “Ngươi nhìn lên bàn cúng đi, tại sao ta không nhìn thấy lễ vật gì, hoa quả, cau trầu thì cũ kỹ, cũng chẳng nước non. Vì thế, ta phải chia tay đây, lúc nào có đầy đủ lòng thành ta sẽ quay về”.

Hiểu ý, tôi chuyển ý tỏ ra ăn năn: “Xin “thánh” bớt giận, do con sơ ý, mong “thánh” lượng thứ”. Tôi rút ví lấy tờ 20.000 đồng cho vào đĩa: “Xin “thánh” cho con bỏ lễ bằng tiền, lần sau lên lại con sẽ mua lễ vật đầy đủ, mong “thánh” giúp con chữa bệnh”. Mặc dù vậy, “thánh” vẫn quả quyết: “Không được, lúc nào đầy đủ lễ ta sẽ giúp ngươi”. Dứt lời, “thánh” nhắm mắt rung rung người chia tay hồn người âm. Hiểu ý, anh bạn đồng nghiệp giúp tôi chạy đi sắm lễ.

May cho tôi là “thánh” không giận, tiếp tục làm lễ gọi hồn sau khi tôi hoàn tất việc sắp lễ trên bàn cúng. Nhanh như cắt, hồn nhập về ngay sau lần gieo quẻ đầu tiên. Giọng Huế nhẹ nhàng, “thánh” hỏi:

- Ngươi bị bệnh gì mà đến nhờ ta chữa?

- Thưa “thánh”, chẳng biết con bị gì mà mặt hay nổi đỏ, tróc da mặt và lưng. Đi khám bác sĩ khắp Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng gần 10 năm rồi mà không khỏi. Cũng vì đó mà giảm tới 15kg rồi. Bác sĩ bảo bị dị ứng thời tiết mà không biết có đúng không, con uống thuốc hoài không khỏi.

Phóng viên vào vai nhờ “thánh” Lý chữa bệnh ở lưng và mặt và ly nước chứa đầy tàn hương và tro giấy “thánh” Lý ban cho phóng viên uống trị bệnh. 

- Bệnh này bác sĩ và thuốc Tây làm sao chữa khỏi được, đừng tốn công vô ích. May mà ngươi gặp được ta đấy. Còn việc sút cân thì bệnh này sẽ tiếp tục sút nhiều! – “thánh” xoa bàn tay lên mặt tôi, lắc đầu.

Nói rồi “thánh” bắt tôi quay lưng lại, vén áo xem bệnh. Nắm được thóp khi nhìn thấy sau lưng tôi có chiếc bớt và những nốt mẩn đỏ do dị ứng, “thánh” hét lớn ầm cả dinh: “Trời ơi, thế này mà cứ đi khám bác sĩ là sao. Bệnh của gia chủ nặng lắm rồi, may có phước lớn lắm mới gặp được ta ở đây, bằng không ăn Tết này xong là gia chủ đi (chết) rồi”. Tôi chút nữa phì cười, nhưng cố nín kẻo bể chuyện nhập vai. Xung quanh, nhiều bệnh nhân khác bu lại xem, hỏi “thánh”: “Cậu ấy bị bệnh gì vậy?”. “Thánh” lắc đầu: “Bệnh thì ta đã biết rồi, nhưng sau này ta chỉ nói với gia chủ của ta thôi, chứ không tiết lộ cho ai biết được”. Liền đó là những tiếng xì xầm kiểu a dua: “Cậu đúng là có phước, có duyên với “thánh”, không thì toi mạng”! “Thánh” với tay lấy chai rượu, tu một hớp lớn rồi phì vào vùng lưng tôi xoa xoa.

Tiếp đến, “thánh” đấm hàng chục cú mạnh như trời giáng trên sống lưng tôi. Hết phần lưng, “thánh” quay sang phần mặt, bắt tôi nhắm mắt rồi ngậm thêm ngụm rượu súc miệng và phun thẳng vào mặt. Cú phun hãi hùng khiến đôi mắt tôi cay xè, rờn rợn đến mấy ngày sau. Phun xong, “thánh” xoa bàn tay trên mặt phán với mọi người xung quanh: “Mọi người thấy không, người âm về chữa bệnh, mới một chút là đỡ đi rồi đó.

Thật là gia chủ có phước lớn”. “Thánh” tiếp: “Bệnh gia chủ đã quá nặng, bước vào giai đoạn cuối rồi. Mấy ngày sau ta còn bận, nên đúng ngày 20-1, gia chủ phải tới cung điện của ta ở Thăng Bình để ở lại chữa trị, không thì khó mà qua khỏi. Tới đó ta sẽ xin người âm cho bài thuốc chữa trị”. Dặn dò xong, “thánh” với tay lấy ly nước suối lớn, thắp 3 que nhang đốt lấy tàn vẩy vào và dùng bút màu viết khoảng chục chữ Tây Tàu lẫn lộn rồi đốt thành tro hòa vào ly nước, bảo: “Ngươi hãy uống nửa ly, còn nửa ly xoa lên mặt, bệnh tình sẽ thuyên giảm ngay. Còn bây giờ ta phải chữa bệnh cho người tiếp theo”...

Cuộc hành xác khủng khiếp khép lại. Tôi tiếp tục nán lại theo dõi hành trình chữa bệnh của những bệnh nhân tin “thánh” khác, với những thủ thuật cười ra nước mắt “thánh” trổ chiêu lường gạt. Theo lời “thánh”, nhiều người dính chưởng, phải uống những ly nước đầy tàn tro, tàn hương, có thể sinh thêm bệnh. Thế nhưng, ai cũng tin, cũng trông chờ “thánh” ban phép mầu...

Phóng sự: Công Hạnh
(còn nữa)


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh ( 2/2/2010 )
12 năm tủi nhục ở xứ người ( 1/2/2010 )
Vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai nhờ người thi hộ Chứng chỉ Tin học: Có hay không đường dây thi hộ? ( 25/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành (2) ( 23/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành ( 22/1/2010 )
Báo động lâm tặc Xài luật rừng ( 20/1/2010 )
Đời xe thồ (3) ( 16/1/2010 )
Đời xe thồ (2) ( 15/1/2010 )
Đời xe thồ ( 14/1/2010 )
Xung quanh vụ chiếm dụng tiền học phí của học viên kế toán khóa 35 tại Đà Nẵng và trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Ai phải trả lại tiền học phí? ( 14/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác (2) ( 13/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác ( 12/1/2010 )
Nỗi lòng của một "thợ đụng" ( 11/1/2010 )
Hàng trăm mét khối gỗ lậu ngang nhiên theo sông Bung về xuôi: Lâm tặc mạnh, ngành chức năng yếu? ( 8/1/2010 )
“Săn mãng xà” ( 7/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com