Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Ký sự - Phóng sự
Chồng ngoại gốc... Việt

(Cadn.com.vn) - Trên đường Tôn Đức Thắng, TP Huế, khách đi đường thỉnh thoảng chứng kiến cảnh dăm bảy người từ ô-tô bước xuống, nán lại dưới bóng những hàng cây râm mát, chỉnh trang bộ cánh đẹp đẽ, trang trọng trước khi bước vào cơ quan Sở Tư pháp. Đó thường là những phụ nữ trẻ, tay trong tay với người nước ngoài đến Sở Tư pháp đăng ký kết hôn. Vài người thân thiết “hộ tống” cô dâu chú rể, cho ngày đặc biệt của đôi lứa thêm phần khí thế. Thực ra, chú rể “Tây” chính hiệu không bao nhiêu mà chiếm đa số là người Việt Nam quốc tịch nước ngoài, đã định cư ổn định tại những đất nước xa xôi như Mỹ, Anh, Đức, Canada...

Yêu nhau trong... tưởng tượng

Phan Thị S. (1990, trú Phú Hải, Phú Vang, TT-Huế) có nhiều chàng trai theo đuổi, mong rước được nàng về nhà mình cùng chia sẻ cuộc sống. Thực lòng mà nói, sau khi tốt nghiệp THPT, không đỗ vào đại học, ước muốn của S. là tìm một công việc phù hợp làm kế sinh nhai. Bố mẹ ủng hộ quyết định của con gái, cấp cho S. một khoản tiền, lên phố học nghề làm tóc.

Tại nơi học việc, S. gặp phụ nữ tên K., ăn mặc trau chuốt, sang trọng thường lui tới tiệm làm đẹp. Thấy S. trẻ trung, tươi tắn, tính tình vui vẻ, cởi mở, bà K. tự giới thiệu mình đang sinh sống tại Anh. Bà muốn giúp S. kiếm cuộc sống nhàn nhã, thậm chí dư dả tại Anh bằng cách giới thiệu và mai mối cho S. một Việt kiều lớn hơn cô 12 tuổi, hiện là hàng xóm của bà. Viễn cảnh quá hấp dẫn, S. và bố mẹ cô chấp nhận ngay lời đề nghị. Vậy là mở ra cuộc giao lưu qua điện thoại giữa cô S. và anh N.N., Việt kiều Anh. Được 3 tháng thì “nhà trai” đánh đường từ Anh về Huế. Ngày 17-4-2008, S. cùng N. đăng ký kết hôn.

“Độc chiêu” hơn, chị Nguyễn Thị M. (1985, trú Điền Hòa, Phong Điền, TT-Huế) quyết định tự thân vận động, quyết tâm đổi đời rất chi là giản tiện bằng cách lên mạng Internet kiếm tìm... người tình trăm năm. M. trở thành mối ruột của hàng Net khi “kết” được anh Bùi Văn Tommy (tên Việt Nam là B.V.T., 1975, đang định cư tại Mỹ). Qua những lần chat trên mạng, chị M. được biết anh Tommy còn độc thân, có điều kiện về tài chính, có thể đảm bảo cho chị một cuộc sống không phải lo nghĩ gì tại đất nước mà chị chưa bao giờ biết đến.

Chị M. không ngại tâm sự chân thành với anh Tommy về mong muốn và mục tiêu hôn nhân của chị. Anh Tommy cũng OK. Chị M. không mảy may ngần ngại, bởi chị chắc mẩm, với lợi thế về nhan sắc và tuổi tác, chị sẽ có địa vị vững chắc đối với Tommy. Trong chiếc áo dài truyền thống lộng lẫy, một ngày tháng 9-2005, chị M. rạng rỡ cùng anh Tommy bước vào Sở Tư pháp đăng ký kết hôn.

Trường hợp chị Trần Thị H. (1978, trú Phú Thuận, Huế) khá “gay cấn”. Chị H. có việc làm, tuy thu nhập không cao nhưng ổn định. H. cũng có người yêu thương, đã tính ngày tháng kết tóc xe tơ, cùng nhau vun đắp cuộc sống vợ chồng đầm ấm như bao người khác. Nhân sắp đến ngày trọng đại của cháu gái, dì ruột chị H. ở Mỹ bay về Việt Nam.

Thấy gia cảnh cháu rể tương lai không hứa hẹn điều gì tươi sáng, liền “dụ” chị H. bỏ phứt anh chồng sắp cưới có thu nhập tháng chưa đầy 2 triệu đồng. Bà dì phán như đinh đóng cột, vụ chồng con của chị H. bà sẽ đứng ra lo liệu, “dì đảm bảo, mi sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng. Không giới thiệu được cho mi anh chồng tươm tất, dì... đền”. “Anh chồng tươm tất” bà dì “chấm” cho cháu, mà chị H. chưa hề hình dung ra ngay cả trong tưởng tượng là người đàn ông lớn hơn chị... 26 tuổi, đã một lần ly hôn.

Ban đầu, cả chị H. và bố mẹ chị hết hồn khi biết số tuổi ông Trần Ngọc H. Nếu chấp nhận, chị H. và ông Ngọc H. chẳng khác gì đôi đũa lệch. Tuy nhiên, bà dì khéo điều chỉnh sự lệch lạc đó bằng cách vẽ ra cuộc sống vật chất thừa thãi đang chờ H., nếu chị đồng ý “gật” ông Ngọc H. Chị H. “gật” thật. Vậy là mối tình nồng thắm của một đôi nam thanh nữ tú sắp đến ngày có kết quả đã bị chị H. dẫm đạp, bước qua để tìm đến một cuộc sống khác.

Phiên tòa xét xử ly hôn với người nước ngoài thường chỉ có một mình người vợ. (Trong ảnh là một phiên tòa xét xử ly hôn). 

Đánh bạc với số phận

Chị Phan Thị G. (1982, trú Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT-Huế) không phải không đắn đo khi người bà con xa ngỏ ý muốn mai mối chị với một anh Việt kiều Mỹ hơn chị 13 tuổi. Qua “kênh thông tin” này, chị G. nắm tình hình, anh N.C. sở hữu 2 cửa hiệu làm đẹp trên đất Hoa Kỳ, thu nhập ổn định, kinh tế vững vàng mà lại chưa lần nào chính thức... cùng ai. Nay anh C. có nguyện vọng tìm kiếm “bà chủ” cho các cửa hiệu của mình, nếu là một cô gái Việt Nam càng tốt.

Theo anh C., phụ nữ “nhà” chăm chỉ, đảm đang, khéo chiều chồng, cũng khéo nuôi con. Có duyên với nhau, anh C. lập tức tiến hành làm luôn các thủ tục pháp lý. Liếc qua lý lịch trích ngang và nguyện vọng chính đáng, nghiêm túc của đối tượng, chị G. đã 7, 8 phần ưng ý. Chỉ có điều, hai người chưa bao giờ gặp gỡ, biết tính nết ra sao, liệu có ăn đời ở kiếp được hay không? Thư đi, tin lại mấy tấm hình là biết... chấm nhau hay không liền.

Còn tính tình, có đôi nào hoàn toàn hợp nhau đâu, phải biết cùng nhau điều chỉnh, cuộc sống mới thuận buồm xuôi gió được. Vả lại, cũng phải... liều một phen, chứ để tuột mất cơ hội này thì uổng lắm. Vậy là chị G. liều một phen. Anh C. bay về Việt Nam. Ngày 25-5-2006, chị G. cùng anh C. tay trong tay đến Sở Tư pháp đăng ký hết hôn. Hương lửa nồng nàn được... 1 tuần thì anh C. trở lại Mỹ. Năm 2007, khi có dịp về Việt Nam, anh C. cũng ghé thăm chị G. mấy ngày và sau đó thì biệt tích.

Chị Phan Thị Kiều H. (1980, trú P. Tây Lộc, TP Huế) thường lên mạng Internet chát. Trong những người bạn... ảo, Kiều H. kết với anh Đ.X.N. (1977, đang định cư ở Phần Lan). Độ tuổi phù hợp, cách nói chuyện giữa 2 người cũng hợp... vị. Anh N. “quảng bá” về sự phồn vinh của cuộc sống tại đất nước Phần Lan, chị H. cảm thấy ở đó sao mà hấp dẫn. Khi anh N. đặt vấn đề muốn cùng H. làm bạn đời, chị không do dự, đồng ý.

Tháng 3-2006, chị H. và anh N. đăng ký kết hôn. Để khẳng định với anh N. về lựa chọn nghiêm túc và thật lòng của mình, chị H. tình nguyện phụng dưỡng bố mẹ chồng trong thời gian anh N. trở lại Phần Lan làm thủ tục bảo lãnh cho chị sang đoàn tụ. Nhưng, điều chị H. tính đã không bao giờ thành hiện thực. Sau 5 tuần chung sống, mặc dù chị H. đang “định cư” tại nhà bố mẹ anh N., nhưng những lần vợ chồng liên lạc qua điện thoại và qua Internet cứ thưa dần rồi tắt hẳn. Thông tin cuối cùng chị H. nắm được là anh N. đã đơn phương xin ly hôn tại Tòa án nước Phần Lan.

Ngày 17-8-2009, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử ly hôn giữa chị Trần Diễm A. (1984, trú Thủy Dương, H. Hương Thủy) và anh Giang Trường N. (1969, Hoa Kỳ). Hoàn toàn không có “không khí” của một sự “ăn thua” thường gặp trong các phiên xét xử tại phòng xử án. Không nước mắt. Không tranh chấp. Không níu kéo... bởi chỉ một mình chị A. chờ đợi phiên tòa mở chứ anh N. thì mặc. Hồ sơ vụ án đã hoàn tất. Nhưng, tâm sự “ngoài lề” chất chứa, chị A. giãi bày: “Hôm nay, em một mình đến tòa án, nói không còn buồn cũng đúng. Vì vợ chồng chỉ sống với nhau chưa đầy 2 tháng, chưa kịp quen hơi bén tiếng đã ai về phương trời của người đó”.

Hôn nhân không phải là hợp đồng mà là sự liên kết đặc biệt giữa một người đàn ông và một người đàn bà trên cơ sở tình yêu thương và quý trọng lẫn nhau. Mục đích của hôn nhân là để xây dựng gia đình, điều đó không những có ý nghĩa riêng tư mà còn có ý nghĩa xã hội. Vậy nên, dùng hôn nhân để đạt được các tính toán vật chất là mạo hiểm, là sai lầm nghiêm trọng, khi gia đình mới được tạo lập đã tan vỡ ngay từ trứng nước. Hậu quả của nó không chỉ thiệt hại đối với từng số phận cụ thể, mà còn ảnh hưởng không tốt đến toàn xã hội.

Quỳnh Anh


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (3) ( 4/2/2010 )
Tôi đi tảo mộ thuê ( 4/2/2010 )
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (2) ( 3/2/2010 )
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh ( 2/2/2010 )
12 năm tủi nhục ở xứ người ( 1/2/2010 )
Vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai nhờ người thi hộ Chứng chỉ Tin học: Có hay không đường dây thi hộ? ( 25/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành (2) ( 23/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành ( 22/1/2010 )
Báo động lâm tặc Xài luật rừng ( 20/1/2010 )
Đời xe thồ (3) ( 16/1/2010 )
Đời xe thồ (2) ( 15/1/2010 )
Đời xe thồ ( 14/1/2010 )
Xung quanh vụ chiếm dụng tiền học phí của học viên kế toán khóa 35 tại Đà Nẵng và trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Ai phải trả lại tiền học phí? ( 14/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác (2) ( 13/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác ( 12/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Mất đất vì vàng
“Vạc đêm” sa lưới
Khó khăn của Toyota và bài học cho ngành xe hơi Trung Quốc
Thẻ ABTC góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế
Kết thúc giải cầu lông truyền thống CATP Đà Nẵng Cúp Tiến Thu 2010
Đà Nẵng: Triển khai một số điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đến tận cơ sở
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com