(Cadn.com.vn) - Tết đang đến rất gần và trong khi mọi người đang tất bật sắp xếp, dọn dẹp mọi công việc chỉnh trang đón xuân ấm, thì đâu đó tại khắp các ngóc ngách thành phố, những băng nhóm lưu manh cũng “đua nước rút”, trổ chiêu móc túi người dân dưới đủ hình thức. Chuyện chúng tôi ghi lại được dưới đây sẽ đúc kết thêm kinh nghiệm giúp người dân cảnh tỉnh.
Đến hẹn lại lên, giáp Tết hằng năm, những nhóm bạc bịp lại nối sóng với nhau tụ họp, bàn tính những chiêu móc túi người dân vô tội. Chúng chia theo nhóm, hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm tại những điểm đông người qua lại. Bạc bịp dưới hình thức đỏ đen ba lá, bầu cua tôm cá, tài xỉu... có cả. Chưa một lần bị lừa nên tưởng ngon ăn, nhiều người đã bị mắc lưới.
Buổi sáng đầu tháng 2, nhóm bạc bịp tổng cộng 10 đối tượng, có nam, có nữ tụ tập tại hành lang Công viên 29-3 Đà Nẵng (khu vực đối diện Siêu thị Bài Thơ). Một kế hoạch được nhóm này chuẩn bị khá kỹ lưỡng: 2 người đứng canh các phía, 1 người cầm cái, số còn lại vào vai “cò”, đóng giả con bạc câu khách. Địa điểm chúng chọn cũng khá đắc địa: Bên hông trạm chờ xe buýt. Trò chơi bày ra ở đây là tài xỉu (đặt lớn nhỏ theo số lỗ tròn nhiều, ít được đục trên các mặt cục nhựa.
Người đặt tiền tùy ý thích nhiều (tài) hoặc ít (xỉu). Tò mò, nhiều người móc hầu bao cho cuộc chơi. Chúng tôi thấy người thắng rất nhiều, tuy nhiên sau này mới vỡ lẽ toàn là “cò” của người cầm cái. Riêng người dân, thắng cũng có, nhưng chỉ là 1-2 lần đầu đặt cược, còn sau này tất cả đều trắng tay bởi những cú xóc khá điêu luyện và chiêu ăn gian của tay cầm cái. Bầu cua tôm cá cũng vậy, tay cầm cái thích cho ra tôm là tôm, cua là cua, cá được cá, nên hậu quả vẫn là những người tò mò, hiếu thắng... phải sạch túi.
Ngoài trò bịp bợm này, nhiều khu vực khác quanh công viên và vỉa hè một số tuyến đường như Ông Ích Khiêm, Nguyễn Tri Phương... các nhóm bạc bịp đua nhau chạy nước rút, bòn rút tiền của người qua đường chia chác chơi xuân. Chỉ 15 phút mục sở thị tại điểm bạc bịp dưới hình thức bầu cua tôm cá tại góc Công viên đường Nguyễn Tri Phương, nhóm thanh niên đã móc túi của hàng chục người dân với số tiền hơn 2 triệu đồng. N. và H., đôi trai gái lúc dạo chơi ở công viên, bắt gặp nhóm này là điển hình.
 |
|
Ngang nhiên lập sòng bạc bịp giữa ban ngày tại khu vực Công viên 29-3 để móc túi người dân. |
Sau khi theo dõi cuộc chơi của một tay “cò”, thắng tiền triệu nên đã thử sức. Mới đầu nhóm bạc cho thắng 2 lần được 200.000 đồng. Tưởng ngon ăn, N. - H. sung sướng trút hết tiền túi cho cuộc chơi, cuối cùng 700.000 đồng của N. và H. được chuyển vào túi nhóm bạc bịp. Sau này nghe mọi người bên ngoài nói nhỏ, đã bị “cò” lừa, hai người mới té ngửa, nhưng đòi lại tiền là điều không tưởng.
Khác với trò bịp bợm dưới hình thức tài xỉu, bầu cua tôm cá, tại đường Nguyễn Lương Bằng, khu vực Nam - Bắc hầm đèo Hải Vân (nơi có nhiều xe khách Bắc - Nam và ngược lại trong lúc chờ hầm đèo đóng cửa vệ sinh buổi đêm), nhiều nhóm bạc bịp dở trò đỏ đen ba lá. Không ít người đã bị gạt sau những động tác của các tay “cò”. Với 3 con bài (2 đen, 1 đỏ), tay “cò” dụ người chơi sau khi tìm đúng con bài đỏ, thậm chí hé lên cho mọi người xem để dụ họ móc tiền túi chung vào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con bài đỏ lập tức biến thành đen, và tiền mất.
Những ngày cận Tết này, những băng nhóm bạc bịp hoạt động khá công khai. Điển hình, quanh khu vực Công viên 29-3, có lúc có tới 5-7 nhóm lộng hành. Mỗi lần lừa bịp thành công, chúng hội tụ tại các quán nước ven đường chia nhau chiến lợi phẩm rồi tiếp tục bày sòng kiếm chác của những người khác. Thông thường, lúc tổ chức chơi, các nhóm đều phân công người canh me, khi có lực lượng CA đi qua, ngay lập tức la lớn để kẻ cầm cái và “cò” gom tiền tháo chạy.
Thực tế tại đây, đã không ít lần chúng tôi chứng kiến cảnh các nhóm bạc tháo chạy khi có lực lượng CA. Chị C., một người bán quán giải khát ven đường bức xúc, nói: “Mấy nhóm lừa lọc này năm nào cũng đến đây làm ăn, lừa gạt người dân”. Chị C. kể, mấy hôm trước có một cụ ông chừng 60 tuổi, đang chờ xe buýt, thấy hình thức đỏ đen dễ ăn quá cũng rút tiền ra chơi. Ban đầu chúng cho thắng vài chục ngàn, nhưng sau này toàn số tiền gần 300.000 ngàn đồng bị chúng lột hết. May mà năn nỉ mãi, chúng cho lại 30.000 đồng đi xe buýt, không thì chỉ còn nước đi bộ.

 |
|
Một sòng bạc bịp dưới hình thức đỏ đen 3 lá tại khu vực hầm đèo Hải Vân lôi kéo được khá nhiều người tham gia và tay cầm cái cùng những đối tượng “cò” đang chia nhau tiền đã móc túi được của những con bạc khát nước (ảnh chụp qua ĐTDĐ). |
Trong các địa điểm dân bạc bịp diễn trò, lắm lúc người bên ngoài không chơi, chúng còn lưu manh đến nỗi giật cả điện thoại, bứt dây chuyền người dân đeo trên cổ đặt vào cuộc chơi. Điển hình này rơi nhiều vào hành động của các nhóm đỏ đen dưới hình thức bài ba lá.
Không chỉ đỏ đen, cận Tết nhiều đối tượng lưu manh khác đã nghĩ ra đủ trò để lường gạt người dân. Cách đây gần 1 tuần, cú lừa sặc mùi lưu manh đã được một đối tượng thực hiện thành công với một cô công nhân. Đối tượng giả vào vai một người xe thồ, gạ gẫm chở cô công nhân đi sắm đồ Tết về quê Quảng Bình. Khi hỏi giá tiền, người này ngọt ngào bảo rằng: “Tiền nong không thành vấn đề, tôi kiếm bữa cơm thôi, chủ yếu là làm phước giúp cô đi mua nhanh mà về”.
Thuận theo lời, đối tượng chở cô gái đi BigC. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vào sắm đồ trở ra, được chở về bến xe, tên này đòi cô trả 300.000 đồng. Kêu trời mãi, cuối cùng cô đành phải trả 200.000 đồng cho chuyến đi, với lý do tên này đưa ra là “phải chờ cả hơn tiếng đồng hồ, lỡ mất hàng chục chuyến khách”.
Khác với trường hợp cô công nhân tội nghiệp, chị Nguyễn Thị Lành (quê Quảng Ngãi, hiện trú đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng) vừa bị dân lưu manh lừa lấy mất 500.000 đồng (Báo Công an TP Đà Nẵng đã từng đưa tin). Ngày 30-1, đang trên đường đi bán bán vé số, chị gặp một thanh niên xin dò vé số của Cty Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành ngày 28-1. Kết quả, người thanh niên trúng 2 vé giải 6 mang số 6170 (mỗi vé 250.000 đồng), sau đó xin chị đổi ngay tại chỗ, bù lại sẽ cho chị 35.000 đồng.
Đến khi gửi vé số về Cty mẹ ở Bình Định thì được gửi trả lại với lý do vé giả. Để thực hiện hành vi này, đối tượng đã dùng kỹ xảo thay đổi một con số trên dãy số để trở thành vé trúng thưởng. Tinh vi đến nỗi mắt thường không thể phát hiện thật giả. Sự việc báo hại chị Lành phải còng lưng bán vé số kiếm lời cả tuần mới trả hết hậu quả. Cũng thời điểm này, nhân chỗ đông người hoặc khi tham gia giao thông trên đường, không ít người đã dính bẫy các băng nhóm lưu manh vờ vĩnh để phạt vạ, đòi bồi thường hoặc trộm cắp...
Những thông tin chúng tôi nhặt lại trong bài viết này chỉ là số ít, còn trên thực tế, trò bịp bợm đỏ đen cũng như những chiêu lừa mà các nhóm cờ bạc bịp, lưu manh đang dở trò trong dịp Tết đến, xuân về trục lợi người dân nhiều vô số kể. Hậu quả để lại của nó khó mà đong đếm được. Hy vọng rằng, tiếng nói từ bài viết này chúng tôi gửi đến độc giả sẽ là một thông điệp, một lời khuyến cáo cho tất cả mọi người, rằng: Hãy đừng, và tránh thật xa những điểm bài bạc bịp bợm, có ý thức cảnh giác cao với mọi hình thức lừa gạt tương tự.
Phóng sự: Quỳnh Chi