Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Sổ tay nhà báo
Làng nghề kiểu… mẫu!

(Cadn.com.vn) - Đầu năm Canh Dần mới có dịp về thăm quê. Anh em đang hàn huyên tâm sự thì anh Hai Nông dân bày tỏ:

- Ông đi nhiều, biết nhiều, vậy tôi thử hỏi chuyện này xem ông có giải đáp được không nhé?

- Anh Hai nói cứ như thách đố nhau. Chuyện đó có nằm trong khả năng có hạn của Bề Tui không nữa chứ.

- Vậy Hai này không khách khí nữa. Chuyện là thế này: Dự án Làng nghề Đức Trạch (thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được triển khai từ tháng 5-2004 với nhiệm vụ phát triển các ngành nghề chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản với quy mô 6ha, tổng mức đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất là 3,15 tỷ đồng. Theo thiết kế, Dự án sẽ tạo việc làm cho 300 lao động tại các xã Đức Trạch, Hải Trạch và Đồng Trạch (H. Bố Trạch). Cũng theo phê duyệt này, làng nghề Đức Trạch cùng với làng nghề Cảnh Dương (H. Quảng Trạch) được xem là 2 làng nghề điểm để nhân rộng ra các làng nghề khác tại Quảng Bình.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, làng nghề Đức Trạch chỉ là một bãi đất hoang, “trồng” được vài cây cột điện, mở mấy con đường đất đỏ gọi là “cơ sở hạ tầng” ban đầu. Nhiều người dân, trong đó có cả Hai này thắc mắc chẳng biết tại làm sao mà thời gian đã lâu vậy Dự án vẫn chưa được hoàn thành, những mong mỏi của người dân về một làng nghề, hứa hẹn những việc làm đảm bảo như mục tiêu của Dự án vẫn là dấu chấm hỏi.

 Sau hơn 5 năm thực hiện, dự án làng nghề Đức Trạch vẫn là một bãi đất hoang.

Đem những thắc mắc của Hai Nông dân trao đổi với ông Lê Thanh Thục-Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, Bề Tui được ông cho biết: “Sở dĩ Dự án không thể triển khai được vì có tranh chấp đất đai với người dân xã Đông Trạch. Trước tình thế này, giữa năm 2009, UBND tỉnh Quảng Bình đành thu hồi Dự án làng nghề Đức Trạch để cấp cho địa phương khác. Đồng thời, bàn giao cơ sở hạ tầng ban đầu cho UBND xã quản lý. Hiện tại xã đang tiến hành phân lô để giãn dân”. Qua tìm hiểu thêm Bề Tui còn được biết, khu đất tại thôn Nam Đức (điểm quy hoạch thực hiện làng nghề) thuộc quyền quản lý của UBND xã Đức Trạch.

Những năm 80 của thế kỷ trước, lượng dân cư của xã Đức Trạch còn thưa thớt nên không có người đến đây sinh sống. Trong khi đó, do nhu cầu sản xuất nên một số hộ nông dân xã Đồng Trạch đã đến đây để trồng rau màu, nhưng không nộp tiền sử dụng đất nông nghiệp. Khi có Dự án, những hộ đi “mượn” đất này cho rằng họ đã sản xuất nhiều năm ở khu vực đó nên họ không chịu trả; còn chính quyền hai xã lại không giải quyết dứt điểm nên cứ để kéo dài tranh chấp. Hậu quả là không có mặt bằng triển khai Dự án nên tỉnh đã ra quyết định thu hồi. Trong khi đó, Đức Trạch là một xã nghèo, chưa có một dự án nào đầu tư vào đây để giải quyết việc làm cho một bộ phận người dân chưa có vệc làm.

Có lẽ câu chuyện thật như đùa về thực hiện Dự án làng nghề… kiểu mẫu ở Đức Trạch nêu trên không phải là chuyện hy hữu. Câu chuyện buồn đầu năm của Hai Nông dân là một bài học cần được rút kinh nghiệm cho nhiều địa phương tại Quảng Bình cũng như trên cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư, phát huy những ngành nghề truyền thống, phát triển kinh tế, đặc biệt ở những vùng quê nghèo, người dân cần đến những việc làm ổn định, theo chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn. Đừng để xảy ra tình trạng tắc trách của chính quyền cơ sở như đã nêu trên mà làm mất đi cơ hội và kìm hãm sự phát triển kinh tế của người dân, địa phương.

Bề Tui


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Hạt "lên ngôi", hạt "lận đận"... ( 19/2/2010 )
Sự thật bị bóp méo một cách thô thiển ( 19/2/2010 )
Cũng là biện pháp cải cách hành chính ( 9/2/2010 )
Tất niên, tất nhiên... ( 8/2/2010 )
Báo động tình trạng chống CSGT thi hành công vụ ( 8/2/2010 )
Nhiều cây chụm lại... ( 5/2/2010 )
Còn đâu không gian Chùa Cầu! ( 4/2/2010 )
Chất độc da cam và urani nghèo ( 3/2/2010 )
Phán xét kiểu... thẩm phán ( 2/2/2010 )
Qua mặt cả... Nhà nước! ( 1/2/2010 )
Khốn khổ cho diêm dân! ( 29/1/2010 )
“Ăn theo”, phải đúng cách ( 28/1/2010 )
Bài học từ lịch sử ( 28/1/2010 )
Dùng món gì cho an toàn? ( 26/1/2010 )
"Cháy nhà mới ra..." ( 25/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG TĂNG TRANG, KHÔNG TĂNG GIÁ
Vài suy nghĩ về một nữ “quái nhân”
“Thanh Lộc Đán thuộc... quận Ngũ Hành Sơn!”
Sinh cháu rồi mới sinh... con!
“Ông xã” làm khó!
Bị can ngồi ghế... thẩm phán!
Cứ sắm máy bay mà đi(?)
Đẹp xấu chi cái mũ
Hiếm chi cách để ăn mừng?
Báo Công an TP Đà Nẵng in và phát hành tại TPHCM
 

Đi đến... ngày xưa?
“Xin tòa tăng án cho bị cáo...”
Người bác sĩ cựu chiến binh nhân ái
Vòng sơ khảo cuộc thi “Miss teen 2010” khu vực miền Trung
N-Sài Gòn trụ hạng
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh SinoSat-6
Kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh,108 năm ngày sinh và khởi công xây dựng Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đà Nẵng: Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Sư đoàn bảo vệ Thủ đô 350
Người ngay cứ tưởng là... “dê”!
“Vua trộm”!
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com