Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Văn hóa văn nghệ
Võ đường Kỳ Sơn, nơi người Tây học võ Việt

(Cadn.com.vn) - Trong thời gian qua, rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến  một võ đường ở đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) để được tham quan và học võ cổ truyền Việt Nam. Bắt đầu từ sự tìm hiểu, khám phá dần dà nhiều người đã say mê võ Việt, có người đã ở lại Hội An nhiều tháng liền để “tầm sư học đạo”. Và võ đường ấy, còn gắn liền với một võ sư lừng danh một thời của đất Quảng Nam.

Nằm khiêm tốn trong con hẻm nhỏ ở 51/2 - Phan Châu Trinh của đô thị cổ Hội An, võ đường Kỳ Sơn trông thật nhỏ bé nếu như đem so hình thức với những võ đường khác. Thế nhưng khi đọc  những trang lịch sử hình thành võ đường Kỳ Sơn mới biết được rằng: võ đường này thuộc loại xưa nhất ở Hội An. Nơi đây gắn liền với nhiều câu chuyện về một võ sư lừng danh của đất Quảng Nam những năm đầu thế kỷ XX: võ sư Chín Chưởng.

Thành kính thắp một nén nhang trước bàn thờ võ đường, ông Trần Xuân Mẫn - đệ tử chân truyền của võ sư Trương Chưởng, kể về sư phụ của mình. Võ sư Trương Chưởng là người gốc Duy Xuyên (còn có tên là Chín Chưởng). Ông rất say mê võ thuật nên đã nghiên cứu nhiều thế võ khác nhau, rồi kết hợp lại để tạo ra các chiêu thức riêng cho mình. Trong đó có thể kể đến ngón võ thiện nghệ “bổng đả ba đào” - đã làm nên tên tuổi của võ sư Trương Chưởng. Vào những năm đầu thế kỷ XX, ông cùng vợ về sống tại căn nhà nhỏ ở Hội An và từ đó ngôi nhà trở thành nơi hội tụ, giao du của nhiều võ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như Năm Khê, Chánh Lơn, Hồ Cưu.

Cũng tại đây, võ sư Trương Chưởng đã sáng lập võ đường mang tên Kỳ Sơn. Đến tận bây giờ, khi nhắc đến võ sư Chín Chưởng nhiều người dân Hội An vẫn còn kể những câu chuyện về ông như một huyền thoại. Có lần, vì bất bình trước cảnh một tên sĩ quan Pháp vô cớ đánh lính người Việt, ông đã nhảy vào can ngăn nhưng tên sĩ quan này lại rút súng ra bắn. Nhanh như chớp ông tung cú đá “bổng đả ba đào” khiến cho tên sĩ quan Pháp cao lớn tối tăm mặt mũi, rồi cho y một trận tơi tả.

Chỉ đến khi tay sĩ quan này quỳ xuống xin tha, ông mới ngưng tay. Người dân chứng kiến cảnh đó ai cũng hả lòng, hả dạ. Hay như chuyện ông cùng với võ sĩ Năm Khê cứ đêm đêm lại rủ nhau ra nghĩa địa và mỗi lần như thế ở nghĩa địa phát ra những tiếng động rất lạ. Mọi người tò mò hỏi thì ông nói “vì ma thách đấu nên phải ra đánh”, nghe thế ai cũng khiếp. Người dân Hội An truyền tai nhau “ma mà mấy ổng cũng đánh thắng thì võ phải giỏi lắm”.

Từ đó người ta đưa con đến ông Chín Chưởng để “tầm sư”. Tuy nhiên “uẩn khúc” của sự việc này là vào thời ấy thực dân Pháp cấm dân ta học võ, luyện võ nên để có nơi tập luyện, hoạt động cách mạng, những người bạn võ của võ sư Chín Chưởng nghĩ ra cách như thế để qua mắt thực dân Pháp...

Võ đường Kỳ Sơn đến nay đã có 4 thế hệ nối tiếp nhau lưu truyền võ nghiệp của võ sư Chín Chưởng. Hiện võ đường có rất nhiều môn sinh đến học võ, trong đó có nhiều người nước ngoài. Ông Trần Xuân Mẫn cho hay, từ năm 2008 võ đường bắt đầu dạy võ cho người nước ngoài. Và từ đó, võ đường đón tiếp rất nhiều “ông Tây, bà đầm” đến xin thọ giáo. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng có cùng chung một niềm yêu thích võ cổ truyền Việt Nam.

 Ông Mẫn hướng dẫn võ cổ truyền Việt Nam cho du khách nước ngoài.

Ông Mẫn nói: “Nhiều người nước ngoài ban đầu do tò mò, muốn tìm hiểu võ thuật Việt Nam nên đến học. Khi mới tập nhiều người thấy khó khăn vì võ Việt đòi hỏi sự linh hoạt, nhưng khi đã quen rồi và thấy được cái hay của võ Việt thì... mê luôn. Ví như Mathieu Jasinski (người Bỉ), đã ở lại đây mấy tháng để học võ. Đến bây giờ Mathieu đã trở về nước nhưng vẫn thường xuyên gửi thư  thăm hỏi và giới thiệu cho nhiều người đến học”. 

Được biết đến nay, võ đường Kỳ Sơn đã có hai câu lạc bộ tại Hội An; tại các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Điện Bàn (Quảng Nam) đều có chi nhánh của võ đường. Võ đường có hơn 20 võ sĩ có đẳng cấp quốc gia, đạt được 85 huy chương quốc gia và 25 huy chương vàng, một thành tích mà không phải võ đường nào cũng có được.

Ông Mẫn luyện võ bên võ đường Kỳ Sơn. 

Không chỉ dạy võ, võ đường Kỳ Sơn còn là nơi du khách tìm hiểu về võ học Việt Nam. Tại đây, ông Mẫn đã trưng bày nhiều hiện vật, binh khí đặc trưng của võ Việt Nam, trong đó có những hiện vật mà võ sư Chín Chưởng để lại và những binh khí do các môn sinh nước ngoài gửi tặng. Và để tạo sự sinh động, ông Mẫn thường tổ chức múa võ biểu diễn cho du khách xem mỗi khi họ đến tham quan võ đường, chính điều này đã tạo sự thích thú cho du khách.

Và bây giờ, võ đường Kỳ Sơn trở thành một điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch. Khi chúng tôi hỏi về ý nghĩa của việc dạy võ cho người nước ngoài, ông Mẫn nói: “Tâm niệm của tôi là muốn phát triển võ cổ truyền của dân tộc và quảng bá đến với bạn bè trên thế giới để họ thấy được cái hay, cái đẹp của võ học Việt Nam. Và tôi nghĩ, đây cũng là “sản phẩm du lịch độc đáo” để cho mỗi du khách đến với đô thị cổ Hội An càng thêm lưu luyến”.

Lưu Hoàng Anh


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Băn khoăn ở Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng ( 27/1/2010 )
Sở Ngoại vụ... pro! ( 26/1/2010 )
Biệt thự cổ Đà Nẵng ( 25/1/2010 )
Tôi và... tây ( 23/1/2010 )
Bí ẩn truyền thuyết mộ cụ Phan Đình Phùng ( 22/1/2010 )
Một vở ca kịch về Bác Hồ chân thực và xúc động ( 21/1/2010 )
Đỗ Nguyễn Lan Hà: “Tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng” ( 20/1/2010 )
Lời tự tình đằm thắm ( 20/1/2010 )
Khởi công chế tác tượng Phật bằng ngọc bích nặng nhất thế giới ( 19/1/2010 )
Có một nơi gìn giữ quá khứ ( 18/1/2010 )
Giáo sư Hoàng Châu Ký - một đời vì nghệ thuật tuồng ( 16/1/2010 )
Gió bấc... ( 15/1/2010 )
Con kỳ lân gốm cổ độc đáo ( 14/1/2010 )
Mùa xuân mới ( 14/1/2010 )
“Thanh thản như trời mây vần vũ” ( 13/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Người đẹp Đà Nẵng đăng quang
Vài nét về tôn tượng Phật ngọc- kỳ quan thế giới tại Lễ hội Quán Thế Âm 2009
Cách hành xử đáng buồn!
Sơ lược về 30 người đẹp dự thi
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung và những áp lực dư luận
Mỗi mét vuông sông Hàn đều có thể sinh ra tiền
Xung quanh những thông tin Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT
Theo chân người đẹp lên núi, xuống biển
30 người đẹp đã sẵn sàng
Những thông tin mới nhất về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009
 

14 năm tù do hiếp dâm trẻ em
Rằng tiêu... cứ để cho “tiêu”!
Rừng ơi trắng rồi!
Nàng dâu xiết nợ nhà chồng
Giải hạn
Xác định 3 đại diện vào tứ kết
ACE Life trao tặng ngôi trường mới cho Trường TH Xuân Lâm (Phú Yên)
72 giờ truy tìm kẻ thực hiện vụ hiếp, cướp
Tuyên án nhóm ném đá chết người
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com