(Cadn.com.vn) - Khi nói đến Khánh Hòa, người ta vẫn nghĩ ngay đến một địa danh với những tour du lịch ấn tượng trên nền của biển, tuy nhiên sẽ là thiếu sót khi quên ở phía tây ở tỉnh này có những dãy núi hùng vĩ lưu giữ nhiều thác nước tự nhiên tuyệt đẹp. Một trong những kỳ thác đó là thác Tà Gụ được coi là thác nước tự nhiên đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa.
Tà Gụ, đọc đúng ngữ điệu tiếng Raglai là Tạc Gu, nghĩa là vách đá đứng. Đây là thác nước tự nhiên, nằm trên dòng suối Tà Gụ, đoạn qua xã Sơn Hiệp, H. Khánh Sơn, cách TX Cam Ranh gần 50km về phía tây, và cách TT Tô Hạp gần 15km về hướng tây - nam. Từ TT Tô Hạp, ngược theo 15km đường mới mở giữa rừng thông bạt ngàn, du khách có thể đi xe máy hoặc ô-tô đến tận bờ suối Tà Gụ ẩn dưới tán rừng già lõng thõng dây leo.
Từ đây, men theo lối nhỏ bên bờ mà ngược lên chừng 400m giữa róc rách nguồn nước chảy tràn trên những phiến đã trải rộng. Giữa không gian rừng già âm vọng tiếng chim muông, bất chợt dòng thác cao hơn 40m tung bọt trắng xóa hiện ra trước mắt. Dòng thác chảy xuống tạo thành hồ rộng hơn 200m2, nước trong vắt có thể nhìn đến tận đáy.
Ngược lên phía trên đỉnh thác Tà Gụ chừng hơn 100m du khách sẽ ngỡ ngàng với một hồ nước nhỏ được tạo từ một thác nước xõa xuống như tóc của đá. Tương truyền, nơi đây xưa kia các tiên nữ từ trên trời thường xuống tắm. Mải mê với cảnh non bồng nơi địa giới, một nàng tiên đã quên đường về để rồi hóa đá với mái tóc bạc theo ngàn năm xõa theo vách đá soi xuống hồ nước trong vắt.
Theo các già làng Raglai, trước đây thác Tà Gụ còn gọi là thác Ngà. Gọi vậy bởi dòng thác đổ từ vách đá cao hơn 40m thõng xuống nhìn xa giống như hình chiếc ngà voi kiêu hãnh vươn lên nền trời xanh. Tuy nhiên do thác nước được tạo nên từ con suối Tà Gụ khởi nguồn từ núi Cha Lo giáp tỉnh Lâm Đồng lượn theo các vách đá núi dựng đứng, xuyên qua những cánh rừng hùng vĩ đến Sơn Hiệp rồi đổ xuống thành thác nên mọi người vẫn quen gọi là thác Tà Gụ.
Với độ cao 1.300m so với mặt biển, thang độ bình quân ở Tà Gụ luôn bình ổn khoảng 26oC đã tạo cho Tà Gụ một không gian mát lành cùng thảm thực vật nhiều tầng, nhiều lớp, xứng đáng là điểm du lịch sinh thái lý tưởng của vùng đất phía tây Khánh Hòa. Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ và huyền ảo của không gian Tà Gụ, những năm gần đây, mỗi dịp nghỉ cuối tuần, đã có nhiều người địa phương tự tổ chức tour du lịch tự do lên Tà Gụ. Chưa thể nhiều hơn, đông hơn cũng bởi hiện thời Tà Gụ vẫn như bị bỏ quên bên lề bản đồ hình thái du lịch của tỉnh Khánh Hòa.
Ngày lại ngày, trong muôn ngàn lượt khách du lịch mải mê với biển xanh cát trắng Nha Trang, mấy ai biết rằng trên cái nền xanh ngăn ngắt của biển trời Khánh Hòa vẫn còn đó phía non ngàn một thác Tà Gụ bạc đầu lặng lẽ từ cả ngàn năm...
Bài, ảnh: Lê Bá Dương