Để vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có được bình yên như hôm nay là sự góp phần không nhỏ của các lực lượng CAH Hòa Vang trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương, trong đó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH là lực lượng chủ công đi đầu trong việc trấn áp mạnh vào những tội phạm nguy hiểm. Mỗi chiến công của lực lượng CAH nói chung, Đội CSHS CAH nói riêng gặt hái được, luôn được người dân vùng nông thôn này khắc ghi sâu sắc.
 |
Cán bộ Đội CSHS CAH Hòa Vang đến tận nhà trao lại tài sản cho vợ chồng ông Nguyễn Đấu. |
Năm 2020, ngoài công tác phòng ngừa, như phối hợp với CA 11 xã thường xuyên mở các lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng hình sự, đối tượng mới ra tù, tập trung giáo dục, giáo dưỡng về, người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; Đội CSHS CAH Hòa Vang còn trực tiếp phá nhiều vụ án hình sự; bắt, đề nghị truy tố hàng chục đối tượng liên quan. Điểm qua các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay cho thấy, các đối tượng phạm pháp tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình điều tra nhưng các anh cũng lần lượt đưa đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật; thu hồi nhiều tài sản giá trị trả cho bị hại…
Có thể kể đến các vụ án "khó" như: vụ kẻ gian đột nhập nhà bà Ô.T.Th. (1964, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) nửa đêm thì bị gia chủ phát hiện. Tuy nhiên, kẻ gian táo tợn giật chiếc túi mà bà Th. giắt trong người, trong đó có nhiều hiện vật bằng vàng trị giá hơn 60 triệu đồng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 2 tháng sau, các đối tượng gây án mới được Đội CSHS xác định là Huỳnh Ngọc Phi (1994), Trần Công Giang (1984), Võ Thanh Tùng (1990, cùng trú H. Thăng Bình, Quảng Nam).
Mới đây, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, các địa phương ở vùng giáp ranh Quảng Nam liên tiếp xảy ra 3 vụ mất trộm xe máy do người dân chủ quan dựng ven đường không người trông coi, cũng như không xác định bị mất ở thời điểm nào. Sau một thời gian liên hệ, phối hợp với các đơn vị bạn để bám địa bàn xác minh, sàng lọc đối tượng trong diện hiềm nghi, Đội CSHS đã làm rõ thủ phạm là Trần Kim Trí (1995, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã chủ mưu trộm cả 3 xe máy trên. Song, vụ vợ chồng ông Nguyễn Đấu (1948, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) bị đối tượng Đỗ Thị Bé (1975, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) giả vờ đến tận nhà mua rau quả, mở tủ trộm hơn 5 triệu đồng được các anh nhanh chóng khám phá, làm rõ.
Chuyện vợ chồng ông Đấu, bà Th. và nhiều bị hại khác khi nhận lại tài sản bị mất đã cảm kích tấm lòng như một món quà vô giá, tiếp lửa cho những người lính hình sự CAH Hòa Vang có thêm nhiều động lực để tiếp tục cuộc hành trình đương đầu với các loại tội phạm… Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang chia sẻ, không phải vụ án nào cũng được làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, các CBCS đã không có thời gian ngơi nghỉ, ngày đêm miệt mài trên từng cung đường, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng lực lượng CSHS CAH Hòa Vang vẫn còn nặng trĩu những ưu tư. Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra là một câu hỏi lớn mà những người lính hình sự luôn trăn trở. Cho nên, bên cạnh việc tham gia phá án, các CBCS cũng đang từng ngày, từng giờ triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế cơ hội hoạt động của các loại tội phạm.
Còn với chúng tôi, có chứng kiến việc lực lượng CSHS đấu tranh với cái xấu, cái ác mới thấu hiểu hết trách nhiệm của người chiến sĩ CAND trong nhiệm vụ thực hiện lý tưởng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" bởi cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân vùng nông thôn này luôn đồng hành với những hy sinh thầm lặng của các anh. Và, phía sau những lời chia sẻ khiêm tốn đó còn có những giọt mồ hôi, thậm chí là máu đã đổ xuống giữa đồng hoang heo hút và cả tiếng thổn thức của những trái tim đầy nhiệt huyết trong các anh.
VY HẬU